Cặp vợ chồng chia tay sau 20 năm kết hôn, bất ngờ tái hợp vì lý do không ngờ tới.
Câu chuyện của ông Bob O’Sullivan, 66 tuổi, và bà Julie Rose, 60 tuổi, đến từ Anh là một hành trình tình yêu đầy bất ngờ. Sau khi kết hôn năm 1979 và ly hôn 19 năm sau, họ đã tái hợp và tổ chức lễ cưới lần hai, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho cả hai. Bà Julie không giấu nổi sự phấn khởi khi được mặc váy cưới ở tuổi 60. Họ gặp nhau lần đầu tại sân trượt băng nghệ thuật ở Bristol, nơi bà Julie, một vận động viên trẻ tuổi, và ông Bob, quản lý sân băng, có những kỷ niệm đẹp, dẫn đến tình yêu say đắm và hôn lễ năm 1979.
Hôn lễ nhỏ tại nhà thờ của bà Julie tràn ngập yêu thương. Năm 1982, ông bà mua một ngôi nhà ở Bristol. Ông Bob làm lái xe đường dài, còn bà Julie làm nhân viên giao hàng. Họ có ba con: Richard (34 tuổi), Samantha (31 tuổi) và Lee. Richard và Samantha hiện sống ở Australia. Bà Julie chia sẻ làm mẹ rất bận rộn nhưng vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, cuộc sống viên mãn không kéo dài, họ nhận ra đã trở nên xa lạ và cuối cùng đã ly dị mà không có cãi vã.
Julie Rose chụp ảnh cùng vợ hai của ông Bob, bà Sue. Sau ly dị, cả ông Bob và Julie đều tìm được hạnh phúc mới. Julie kết hôn với Dave năm 2005, còn Bob kết hôn với Sue năm 2000. Dù cha mẹ ly dị, ba đứa con vẫn gần gũi với cả hai. Cuộc sống gia đình trôi qua bình lặng cho đến khi bi kịch xảy ra vào đầu tháng 1 năm 2007, khi con trai thứ ba của họ đổ bệnh. Julie cho biết, bé cảm thấy mệt mỏi và ngày càng xấu đi, cô lập tức đưa con đến bệnh viện Bristol Royal.
Ngày hôm sau, Lee, 26 tuổi, đã qua đời vì cục máu đông trên phổi, khiến hai ông bà Bob và Julie gắn kết lại với nhau trong nỗi đau mất con. Họ đã cùng nhau lo tang lễ cho Lee vào ngày 11/01/2007, và tình yêu thương dành cho con trai đã giúp họ xóa bỏ khoảng cách. Tuy nhiên, sau đó, Bob mất vợ vì bệnh phổi và Julie cũng ly dị chồng. Hai tháng sau những biến cố, vào tháng 5/2017, Bob và Julie bắt đầu hẹn hò trở lại.
Tháng 10 năm nay, ông Bob đã cầu hôn bà Julie lần nữa tại Amsterdam, với món quà là một viên sapphire, một viên kim cương và chiếc nhẫn giống như nhẫn đính hôn ban đầu. Họ đã tái hợp và quyết định tổ chức đám cưới trong năm 2018, mang lại niềm vui cho gia đình và bạn bè. Câu chuyện của họ chứng minh rằng tình yêu có thể vượt qua mọi khó khăn, và khi đã dành cho nhau, sẽ luôn có cơ hội trở về bên nhau.







Source: https://afamily.vn/ket-hon-20-roi-duong-ai-nay-di-cap-vo-chong-lai-quyet-dinh-tai-hon-chi-vi-mot-ly-do-bat-ngo-20171229175242873.chn